Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Đánh bại Atletico trong trận cầu có 8 bàn thắng, Ancelotti nói gì?

Thứ Năm 11/01/2024 07:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Carlo Ancelotti tỏ ra vui mừng khi chứng kiến Real đánh bại Atletico 5-3, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. 

Trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real và Atletico diễn ra trên đất Ả Rập Xê Út, trong một trận đấu mà cả hai đội đều muốn mang lại niềm vui cho NHM trên các khán đài, đã có tổng cộng 8 bàn thắng được ghi.

Hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3 trong 90 phút thi đấu, trong thời gian của 2 hiệp phụ, Los Blancos có thêm 2 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 5-3. Với chiến thắng này, Kền kền trắng là cái tên đầu tiên có mặt trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đối thủ của Real là đội thắng ở cặp đấu giữa Barca và Osasuna.

HLV Carlo Ancelotti noi ve chien thang truoc Atletico Madrid

HLV Carlo Ancelotti nói về chiến thắng trước Atletico Madrid

HLV Carlo Ancelotti tỏ ra vui mừng khi chứng kiến Real đánh bại Atletico, ông nói: “Sự trở lại này không có gì mới, đó là DNA của Real Madrid. Hãy để đây là một trải nghiệm thú vị dành cho các cầu thủ trẻ. Đội bóng này không bao giờ bỏ cuộc. Bạn có thể nhận thất bại nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Real Madrid hiện đang đứng trước cơ hội giành những danh hiệu lớn ở mùa giải năm nay. Thầy trò Ancelotti hiện đang dẫn đầu ở La Liga, họ cũng đã vào vòng 1/8 Champions League. Ông thầy người Italia đã đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng thành Madrid, và ông đang toàn tâm toàn ý đưa Los Blancos đến những danh hiệu. 

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X