Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Cuộc đua vô địch Liga: Atletico thua, Real hòa, Barca trở lại cuộc đua

Thứ Hai 05/05/2014 06:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với quá nhiều những biến cố, cuộc đua vô địch Liga lại nóng lên với sự trở lại của Barcelona, đội tưởng như đã "chết chìm" sau trận hòa tai hại 2-2 trước Getafe ở trận đấu sớm nhất vòng 36.

Một vòng đấu với quá nhiều những thay đổi. Barcelona là đội đá sớm nhất. Họ để đội bóng đang chới với ở nhóm cuối bảng xếp hạng Getafe cầm hòa 2-2. Báo chí thân Barca nhảy vào mổ xẻ trận hòa mà như thua này. Mundodeportivo, vốn đã luôn chỉ trích HLV Gerardo Martino, khẳng định Barca đã chính thức trắng tay. Cá nhân ông Martino đã tuyên bố đầu hàng... Ở Camp Nou không còn ai nói về chức vô địch nữa.

 

Đúng 25 tiếng đồng hồ sau, Atletico làm khách của Levante. Thêm một chiến thắng, cũng đồng nghĩa với vinh quang chỉ còn cách đội quân của Diego Simeone một trận đấu nữa (nếu thắng Malaga ở vòng 37, Atletico sẽ đăng quang sớm một vòng). Nhưng viễn cảnh tốt đẹp nhất đã không đến.

Tại xứ Valencia, Levante, dù đã trụ hạng thành công, chơi một thứ bóng đá kỉ luật và đầy nhiệt huyết. Họ vượt lên dẫn trước từ sớm (Luis phản lưới nhà) và chơi kiên cường để bảo vệ thành quả. Không những vậy, họ còn có thêm bàn thắng, như một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào tham vọng của Atletico.

Diego Simeone đã cố giấu sự nôn nóng khi vẫn vỗ tay sau mỗi cơ hội trôi qua. Nhưng thực tế lại chỉ ra rằng ông thất bại trong việc giải tỏa áp lực cho các học trò. Trước một Levante khó chịu (lượt đi Atletico thắng chật vật 3-2 nhờ quả 11m gây tranh cãi), Atletico không còn là chính mình. Áp lực tâm lý đè nặng khiến họ không thể giải phóng được bản thân. Cả trận, Atletico chỉ có duy nhất một bài là nhồi bóng bổng vào trong vòng cấm đối phương. Nó quá đơn giản cho một đội bóng sở hữu nhiều hậu vệ cao to như Levante.

Đá sau Atletico 4 tiếng đồng hồ, thày trò ông Ancelotti chắc hẳn đã mừng thầm. Nếu có 3 điểm trước Valencia, họ sẽ chỉ còn kém Atletico Madrid đúng 3 điểm, nhưng đá ít hơn một trận. Song chính Real cũng đi vào lối mòn của người hàng xóm cùng thủ đô Madrid.

Không thể đổ lỗi cho việc thiếu vắng Luka Modric và Pepe cho trận đấu kém cỏi này. Real đã đánh mất sự bùng nổ (thứ mà họ đã có khi thắng 4-0 trước Bayern Munich) và để cho Valencia "vờn" ngay tại thánh địa Bernabeu. Phải nhờ đến cú đánh gót ngẫu hứng của Ronaldo, họ mới có được trận hòa 2-2 quá nhọc nhằn này.

Dẫu sao, ở thời điểm mà 1 điểm được đánh giá là quý hơn vàng này, đội bóng của ông Ancelotti vẫn còn có thể nuôi cơ hội vô địch. Nhiệm vụ của họ là buộc phải thắng cả 3 trận còn lại (tính cả trận đá bù với Real Valladolid vào giữa tuần sau).

Nhưng đó mới là điều kiện cần bởi điều kiện đủ là Barca phải thắng được Atletico trong trận "chung kết" ở Camp Nou. Một kết quả hòa trong trận đấu ấy, vẫn đủ để đưa Atletico leo lên ngai vàng. Xét một cách tổng thể, Atletico vẫn nắm trong tay quyền tự quyết số phận. Nếu thắng được Malaga ở vòng 37 và có 1 điểm trước Barca ở Camp Nou là họ đủ sức đăng quang.

Với Barca, cơ hội bảo vệ thành công ngai vàng chỉ được đảm bảo với hai điều kiện sau: Barca thắng nốt hai trận còn lại trong khi Real Madrid không thắng ở một trong 3 trận cuối. Lợi thế lớn nhất của Barca là Atletico và Real đang bị phân tâm bởi trận chung kết Champions League. Dù ở thế bất lợi nhất, cơ hội để vô địch vẫn không hề nhỏ đối với đội bóng của HLV Martino.

Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X