Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Clemente: Chỉ có tôi mới “trị” được Mourinho

Thứ Năm 13/10/2011 14:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV dày dạn kinh nghiệm Javier Clemente đã chứng tỏ rằng ông là một người “đặc biệt” không kém gì Jose Mourinho. Chả thế mà chiến lược gia 61 tuổi đang dẫn dắt ĐT Cameroon này đã tuyên bố rằng nếu có ai đó có thể “trị” được Mourinho thì người đó chắc chắn chỉ có thể là ông.

“Nếu một ai đó có thể đối đầu được với Mourinho, tôi chắc chắn sẽ là người đó”, Clemente khẳng định chắc nịch trên Punto Radio. Thực tế, Clemente là một HLV có cá tính cực mạnh chẳng kém gì Mourinho nên phát biểu của ông hoàn toàn có thể hiểu được. Chính vì vậy mà người ta đang chờ đợi Clemente sẽ sớm trở lại Liga để đối đầu với Mourinho, và chờ xem khi hai cá tính lớn gặp nhau, họ sẽ hành xử với nhau như thế nào.

HLV Javier Clemente

Clemente là một HLV kỳ cựu khi từng dẫn dắt không dưới 10 CLB và 3 ĐTQG. HLV 61 tuổi này từng huấn luyện ĐT TBN tại World Cup 1998 và hiện tại ông đang là người chèo lái ĐT Cameroon tận châu Phi. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Clemente, một người xứ Basque chính cống, là hai chức vô địch Liga liên tiếp cùng Athletic Bilbao (mùa 1982/83 và 1983/84).

Cũng liên quan tới Mourinho, tiền đạo Ruben Castro của Real Betis, đối thủ của Real Madrid tại vòng 7 Liga cuối tuần này, đã hết lời ca ngợi chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Đây là một điều khá lạ bởi với cá tính mạnh của mình, Mourinho đã “gây chiến” với hầu như mọi đội bóng ở Liga. Chẳng thế mà Real Madrid của ông là CLB bị ghét nhất ở xứ sở bò tót.

“Tôi không quen biết Mourinho về mặt cá nhân. Nhưng từ những gì tôi thấy qua tivi, tôi rất thích tính thẳng thắn của ông ấy. Tôi rất tôn trọng Mourinho. Những người như ông ấy thường rất chân thành, không giả dối”, tiền đạo của Betis nói về “Người đặc biệt”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X