Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Chung kết Cúp Nhà Vua, còn một ngày: Cuộc chiến của những 'sát thủ'

Thứ Năm 16/05/2013 21:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận chung kết cúp Nhà Vua tại Bernabeu được kì vọng sẽ là một bữa tiệc bàn thắng, bởi Real Madrid và Atletico đều sở hữu những chân sút hàng đầu Liga và thế giới hiện tại.  Hai cặp tiền đạo của các đội bóng thành Madrid đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được ở Liga, và phong độ của họ sẽ quyết định chức vô địch Cúp Nhà Vua mùa này.

Khi công "khủng" gặp nhau

Mùa bóng này, Benzema bị chỉ trích tương đối nhiều: Hiệu suất ghi bàn của anh khá thấp, dù vẫn được Jose Mourinho ưu ái cho đá chính nhiều hơn Higuain. Có vẻ như Benzema đang "thích" làm bóng hơn là ghi bàn trên mọi mặt trận, anh đã có tới 20 lần kiến tạo trong khi số bàn thắng chỉ là 19. Điều này là không thể đáp ứng sự kì vọng bởi nhiệm vụ chính của chân sút người Pháp vẫn là ghi bàn, điều anh chưa thể làm tốt ở Liga.

Ronaldo và Benzema đang là cặp tấn công hay nhất
Ronaldo và Benzema đang là cặp tấn công hay nhất

Ở cúp Nhà Vua, Benzema lại trình diễn một phong độ trái ngược. Cựu tiền đạo Lyon là người đã lập cú đúp cho Real vào lưới Alcoyano. Ngoài ra, Benzema còn có 2 bàn khác vào lưới Valencia ở tứ kết (1 bàn ở lượt đi, 1 bàn ở lượt về). Nếu 2 bàn vào lưới của Alcoyano không có nhiều giá trị thì những pha lập công trước "Los Che" lại có ý nghĩa quan trọng bởi nó giúp Real vượt khó để tiến vào trận bán kết. Benzema đã hợp với Ronaldo, người có 6 bàn sau 6 trận, giúp Real Madrid trở thành đội bóng sở hữu cặp tấn công ấn tượng nhất ở cúp Nhà Vua.

Tuy nhiên, vị trí của cặp Ronaldo - Benzema có thể sẽ không còn tồn tại nếu như họ "tịt ngòi" trong trận chung kết. Ngược lại, Diego Costa và Falcao đang có cơ hội để vươn lên nếu tỏa sáng trong trận chiến ở Bernabeu. Tính đến thời điểm này, Diego Costa đã có 7 bàn ở Cúp Nhà Vua. Cùng với Falcao, người có 2 pha lập công, cặp đôi này đã có tổng cộng 9 bàn thắng và chỉ còn kém cặp Ronaldo - Benzema đúng một bàn nữa. Ngoài cặp Falcao - Costa, còn có 2 cặp nữa là Negredo - Rakitic và Villa - Messi cùng có 9 bàn nhưng do Sevilla và Barca đều đã dừng bước ở bán kết nên cuộc chiến cho vị trí hàng công số 1 chỉ còn là cuộc đua tay đôi giữa Ronaldo - Benzema và Falcao - Costa.

Cuộc đua riêng của Ronaldo và Costa

Negredo đã cùng Sevilla dừng bước ở bán kết và cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở cúp Nhà Vua sẽ chỉ còn Diego Costa và Ronaldo là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Costa, người đã trở về Atletico Madrid sau nửa năm cho mượn ở Vallecano, đang trở thành chân sút hay nhất ở sân chơi này. Do Falcao luôn được giữ chân cho những trận đấu ở Liga, chân sút người Brazil có cơ hội ra sân nhiều hơn và đó là cơ hội anh tỏa sáng. Tính đến thời điểm này, Costa đã có 7 bàn thắng sau 7 trận ra sân.

Cùng đoạt hiệu suất 1 bàn/trận như Costa là Ronaldo. Ngôi sao người Bồ đã có 6 bàn sau 6 trận và anh đang ấp ủ tham vọng vươn lên chiếm lấy vị trí số một của Costa. Với Ronaldo, cuộc đua Pichichi ở Liga đã hết cơ hội sau khi anh bị Messi bỏ xa tới 12 bàn thắng. Real bị loại ở bán kết Champions League và CR7 cũng không thể nới rộng số bàn thắng. Hiện tại, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 12 bàn nhưng nếu Lewandowski, người đã có 10 bàn, tiếp tục tỏa sáng, Ronaldo hoàn toàn có thể bị mất vị trí số một.

Nếu Ronaldo muốn chắc chắn sở hữu một danh hiệu cá nhân của mùa bóng, anh cần phải lật đổ Costa trong trận chiến ở Bernabeu. Lợi thế của Ronaldo là anh có được sự hỗ trợ của những đồng đội đẳng cấp. Bên cạnh đó anh còn sở hữu bản năng của một cây săn bàn hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Costa lại đang có phong độ cao ở sân chơi này. Do đó, cuộc so tài giữa 2 chân sút hay nhất sẽ trở thành tâm điểm của trận chung kết. Vai trò và phong độ của họ sẽ mang một tính chất quyết đính đến chiếc cúp Nhà Vua ở trận chiến tại Bernabeu.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X