Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Barcelona và tháng "tử thần" trước mặt

Thứ Sáu 13/10/2006 14:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong những ngày này, người ta thường bắt gặp cảnh HLV Frank Rijkaard “đứng ngồi không yên” tại đại bản doanh của Barcelona. Dễ hiểu thôi bởi Barca sắp bước vào một tháng “tử thần” khi mà đa số các tuyển thủ vừa phải làm nghĩa vụ quốc tế trở về.

Bản lĩnh của Frank Rijkaard sẽ được thể hiện trong tháng “tử thần“ tới

4 tuần sắp tới sẽ vô cùng “bận rộn” và mang ý nghĩa cực kỳ quyết định đối với Barca khi “gã khổng lồ” xứ Catalan phải căng mình nghênh chiến trên cả 2 mặt trận chính, La Liga và Champions League với những đối thủ vô cùng khó chịu, đấy là chưa kể đến một cuộc so tài tại Cúp Nhà vua.

 

“Mở hàng” sẽ là cuộc tiếp đón đội bóng hiện đang xếp thứ 3 tại giải quốc nội, Sevilla tại Nou Campcuối tuần này. Nhà ĐKVĐ cúp UEFA chính là “tác giả” của thất bại cay đắng mà thầy trò Frank Rijkaard phải hứng chịu trước mùa giải mới.

 

Đó là trận thua “vỡ mặt” 0-3 trong trận chung kết tranh Siêu cúp châu Âu, trận đấu mà Barca thua một cách “tâm phục khẩu phục” trước lối chơi phòng ngự phản công trứ danh của đối thủ.

 

Chắc chắn, các cầu thủ Barca hơn bao giờ hết muốn thanh toán sạch sẽ “mối thù” này, đồng thời, một chiến thắng sẽ là động lực quan trọng để khích lệ tinh thần của quân đoàn xứ Catalan trước khi hành quân tới London để “tiếp chiêu” chủ nhà Chelsea trong khuôn khổ Champions League vào thứ 4 tuần tới.


Thành công sẽ lại đến với Barcelona nếu vượt qua được "thử thách" này?

 
Chưa hết “chóng mặt”, Barcelona sẽ lại phải tất tả chuẩn bị cho trận “siêu kinh điển” với Real Madrid tại Bernabeu vào ngày 22/10, trận cầu luôn được coi là quan trọng nhất của cả mùa bóng trong tâm thức của mọi Cules.

 

Cuối cùng, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ được thử thách qua trận đấu lượt về với “gã nhà giàu” nước Anh Chelsea thêm một lần nữa, khép lại tháng “tử thần” với lịch thi đấu vô cùng bận rộn và khắc nghiệt cho Barca.

 

Bên cạnh những cuộc đối đầu nóng bỏng kể trên, nếu Rijkaard và các học trò vẫn “chung thủy” với mục tiêu giành mọi danh hiệu ở tất cả các giải đấu thì Barca cũng không thể lơ là trận tiếp Badalonatại Cúp Nhà vua và với tân binh Recreativo Huelva tại Liga.

 

“Chúng tôi biết mình sắp sửa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn”, tiền vệ Edmilson phát biểu. “Barca sẽ phải nỗ lực chuẩn bị để bắt đầu một tháng 10 đầy thử thách”.

 

Muôn vàn khó khăn đang chờ đón Barca, đặc biệt trong hoàn cảnh họ không thể có chân sút số 1 Samuel Eto’o do chấn thương dài hạn, nhưng người đời vẫn có câu “lửa thử vàng”, bởi vậy, đây cũng chính là thời khắc để Barca khẳng định bản lĩnh của đội bóng được coi là số 1 châu Âu hiện nay.

 

Nếu vượt qua tốt đẹp, Frank Rijkaard cùng các học trò sẽ chẳng có lý do gì mà không nghĩ tới một mùa giải đại thành công tiếp theo!

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X