Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Barca và Eto'o chịu tổn thất nặng nề

Thứ Năm 28/09/2006 10:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngoài kết quả "hút chết" trên sân Weser, các CĐV của Barcelona còn cảm thấy khó ngủ bởi chấn thương nặng của sát thủ Samuel Eto'o.

Cầu thủ hay nhất châu Phi bị chấn thương đầu gối trong trận hòa Bremen, trước khi được thay ra ở phút 65 bằng Eidur Gudjohnsen.

Thiếu Etoo sẽ là một tổn thất lớn cho Barcelona

"Chúng tôi sẽ kiểm tra và chờ đợi ý kiến cuối cùng từ các bác sĩ", HLV Rijkaard bày tỏ thái độ âu lo. Theo dự đoán của báo chí Tây Ban Nha, có thể Eto'o sẽ phải xa sân cỏ từ 2 đến 3 tháng.

Nếu đúng như vậy thì đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho Barcelona. Trong vòng một tháng tới, đội ĐKVĐ châu Âu sẽ phải đá với Chelsea ở Champions League (lượt đi 18/10 ở Stamford Bridge, lượt về 31/10 tại Nou Camp), chưa kể đến trận "siêu kinh điển" với Real Madrid trên sân Bernabeu, ngày 22/10.

Trong mùa bóng 2005-2006, cầu thủ 3 năm liên tiếp gần đây đều đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Phi là chủ nhân của hầu hết các bàn thắng quan trọng cho đội bóng áo đỏ xanh. Ví dụ như bàn mở tỷ số trong trận hạ Real 3-0 trên sân Bernabeu, bàn quyết định giúp Barca thắng 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea, và bàn gỡ hòa ở trận chung kết Champions League với Arsenal (2-1).

Trong 6 trận đấu chính thức kể từ đầu mùa bóng 2006/2007, vua phá lưới La Liga mùa trước (26 bàn) tiếp tục thể hiện phong độ cao với 5 lần lập công.

Việc đánh mất cơ hội tỏa sáng trong các trận đấu quan trọng cũng đồng nghĩa với việc khả năng giành Quả bóng vàng châu Âu, như mơ ước của Eto'o, giảm đi đáng kể. Hiện tiền đạo 25 tuổi người Cameroon được xem là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này, bên cạnh Ronaldinho, Henry, và Kaka.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X