Thứ Bảy, 21/09/2024 Mới nhất
Zalo

Marseille đè bẹp Montpellier: Đội lại vương miện

Thứ Ba 30/11/2010 22:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một tuần hoàn hảo của Marseille: Sau khi lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất ở Champions League lần đầu tiên trong 10 năm qua, họ quay về Ligue 1 và leo lên ngôi đầu bảng lần đầu mùa này, bằng chiến thắng thị uy 4-0 trước Montpellier. Nhà vô địch đang trở lại?

Lucho trở lại

Lucho Gonzalez, ngay từ những ngày đầu được đưa về sân Velodrome, đã được HLV Deschamps khẳng định rằng anh là “viên gạch” cơ bản để ông xây dựng một Marseille mình mong muốn, và thực tế chứng minh cho quyết định của ông. Anh là chân chuyền số một mùa trước ở Ligue 1, có ảnh hưởng bao trùm lên lối chơi của đội bóng, và khi anh chơi tồi đầu mùa, Marseille đã rất khó khăn.

Marseille vừa có một tuần lễ ngọt ngào

Lucho tung ra một cú vô lê siêu đẳng mở tỉ số trước Montpellier, và kiến tạo đường chuyền cho Valbuena nâng cách biệt lên 3-0 (phút 65). Khi Lucho đã chơi khởi sắc trở lại, tức là Marseille cũng đang “nhuận sắc” trở lại. Không chỉ vì phong độ được cải thiện của tiền vệ người Argentina, mà còn bởi lối chơi tập thể của Marseille đang đạt hiệu quả tốt.

Bởi Lucho không phải là mẫu cầu thủ có thể một mình quyết định trận đấu, dù kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của anh ở một đẳng cấp cao hơn mặt bằng chung Ligue 1. Anh cần được các đồng đội che chắn và bọc lót để thoải mái sáng tạo. Và khi Lucho đã có đủ thời gian lẫn cảm hứng để cho ra những “kiệt tác” trên sân cỏ, thì có nghĩa là các đồng đội đã “bảo vệ” anh quá tốt. Tức tập thể đã vận hành tốt vì một cá nhân là trung tâm như Lucho, và điều đó cũng giúp lối chơi của Marseille thực sự trơn tru.

Sự trở lại thực sự?

Lần đầu tiên, Marseille leo lên ngôi đầu bảng, với chiến thắng có cách biệt lớn nhất của họ ở Ligue 1 mùa này. Và đây là trận đấu mà thầy trò Deschamps chơi đúng với phong thái của một ông lớn: Họ kiểm soát bóng tốt bằng những đường chuyền chằng chịt trên sân, dưới sự điều phối của Lucho (56% thời lượng cầm bóng), và đã tấn công là đối thủ phải “chết”.

Montpellier tạo ra số cơ hội nhiều hơn (16 cú sút), nhưng sức ép của Marseille khiến họ buộc phải kết thúc đợt tấn công một cách vội vàng (thường là những cú sút xa vu vơ) và tất nhiên, quá ít độ nguy hiểm. Ngược lại, Marseille chậm rãi lên bóng, tốn rất ít sức, nhưng hiệu quả thì thật khủng khiếp: Sau 10 cú dứt điểm, họ có 4 bàn thắng.

Nó khác xa với hình ảnh của một Marseille nóng vội và nhiều sai lầm trong giai đoạn đầu mùa (điển hình là 2 trận đầu tiên thua liên tiếp trước Caen và Valenciennes). Cách chiến thắng với sự kiên nhẫn và sắc sảo tuyệt vời ấy rất phù hợp với một hành trình dài như giải VĐQG, nơi tôn vinh sự chắc chắn và ổn định.

Có một vết gợn sau chiến thắng với chấn thương khiến hậu vệ phải Azpilicueta nghỉ hết năm, nhưng lịch trình từ nay cho đến cuối năm cho thấy Marseille hoàn toàn có thể bứt phá và chờ đợi kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Chỉ có cuộc chạm trán với Lyon vào giữa tháng 12 là quan trọng nhất (2 trận gặp Chelsea và Auxerre ở Champions League chỉ mang tính thủ tục), còn lại, Rennes (Marseille chơi sân nhà), Nice (sân khách) và Brest (sân nhà) không phải là những thử thách quá lớn, nhất là khi Deschamps có quyền không chia sẻ sức lực cho Champions League nữa.

Nhạc trưởng trở lại, lối chơi phù hợp, những đối thủ lớn nhất chạm trán nhau (Lyon đụng PSG), “ngựa ô” gục ngã (Lille hòa Bordeaux) và lịch đấu ủng hộ, tất cả là quá đủ cho một sự trở lại đích thực?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X