Lyon sai lầm vì ăn mừng sớm
Dù dẫn trước MU 4-2 cho tới những phút cuối của hiệp phụ thứ hai, Lyon lại nhanh chóng sụp đổ bởi ba bàn thắng trong vòng chưa đầy 10 phút cuối trận. Sau khi Lacazette ghi bàn thắng thứ 4 ở phút 109, cầu thủ Lyon đã ăn mừng cuồng nhiệt.
Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, đội khách thủng lưới bởi quả penalty của Bruno Fernandes và rồi "vỡ trận" ngay sau đó. Chia sẻ sau trận, HLV Paulo Fonseca của Lyon không giấu nổi sự nuối tiếc khi chứng kiến đội nhà ăn mừng quá sớm và rồi để tuột mất chiến thắng.
Ông chia sẻ: "Tôi đang có rất nhiều cảm xúc trong đầu lúc này. Thật sự không thể giải thích nổi những gì đã xảy ra. Lyon đã làm được những điều phi thường, đó là dẫn trước 4-2 ở thế thiếu người. Nhưng chúng tôi đã ăn mừng quá cuồng nhiệt sau bàn thắng đó, mặc dù thời gian trận đấu vẫn còn. Chúng tôi cứ tưởng là mình đã thắng chung cuộc.
![]() |
Cầu thủ Lyon ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng của Lacazette |
Thời điểm ấy, Lyon đã đánh mất sự cân bằng trong cảm xúc. Đó cũng là điều không hay duy nhất tôi có thể nhận xét. Lẽ ra, khi dẫn 4-2 rồi, Lyon phải nghĩ về cách làm sao để bảo toàn tỉ số, thay vì ăn mừng quá nhiệt dù trận đấu vẫn còn thời gian như vậy.
Lyon bộc lộ sự non nớt về mặt kinh nghiệm trong khoảnh khắc ấy. Để rồi khi để MU dẫn 4-3, chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn từ đối thủ. Họ tạt bóng liên tục và Lyon để thua cũng từ một quả tạt như vậy".
HLV Paulo Fonseca cũng bị đặt nhiều hoài nghi về lựa chọn về chiến thuật của mình trong trận này. Nhưng ông không hối hận về những thay đổi của mình: "Tôi không hối hận vì những thay đổi đã thực hiện trận này. Bởi MU chơi bóng dài nên tôi phải chọn đấu pháp hợp lý để đối phó.
Tôi muốn tất cả hãy nhớ rằng tôi tự hào về tập thể, cũng như cầu thủ của Lyon. Cả đội đã chơi đầy quyết tâm dù bị đặt vào thế 10 đấu 11. Chúng tôi rất buồn, nhưng ít nhất Lyon đã cho thấy được năng lực. Tôi đang lạc quan vào tương lai đội bóng".

MU vừa trải qua một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trước Lyon và Harry Maguire thừa nhận đội nhà không làm mọi thứ theo cách đơn giản.

Dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 với khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Mất hết thế trận và bị Lyon đưa về vạch xuất phát trong hiệp 2. Thua thêm 2 bàn trong hiệp phụ đầu tiên dù thi đấu hơn đối thủ 1 người. Nhưng vì "anh" là MU nên anh thích cho fan đi tàu lượn cảm xúc. Hiệp phụ thứ hai anh mới đá nhé. Lần lượt Bruno, Mainoo và anh trưởng Maguire tung những nhát kiếm sắc lạnh để kết liễu Những chú sư tử sông Rhone.

Giữa lúc Manchester United bị đẩy vào cửa tử, thì Casemiro đã cứu rỗi linh hồn “Quỷ đỏ” bằng nguồn năng lượng nhiệm màu, đưa đội nhà đến được bến bờ chiến thắng theo cách rất khó tin.