Chủ Nhật, 22/09/2024 Mới nhất
Zalo

Tiền đạo Man City: Từ thừa thành thiếu

Thứ Tư 12/10/2011 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Là một trong hai CLB có hàng tấn công khủng khiếp nhất giải Ngoại hạng, nhưng giờ đây, Man City lại rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt chân sút một cách trầm trọng. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách ở Villa Park với duy nhất một tiền đạo: Edin Dzeko.

Cách đây hơn một tháng, khi phải thanh lý bớt những cái tên như Adebayor (tới Tottenham), Santa Cruz (Real Betis), và Alex Nimely (Boro) theo những bản hợp đồng cho mượn, có lẽ Mancini chẳng nghĩ rằng mình phải đối mặt với tình huống hiện tại. Ông không ngờ đến việc phải áp dụng bàn tay sắt với "kẻ nổi loạn" Tevez. Trong khi đó, chấn thương của Balotelli và Aguero đều hồi phục muộn hơn dự kiến.

Hàng công Man City còn mỗi Edin Dzeko

Trận đại thắng 4-0 trước Blackburn hồi đầu tháng đã khiến Man City nhận một cái giá khá đắt, khi chân sút số một Aguero (8 bàn) phải rời sân ngay phút thứ 28 vì đau cơ dạng. Ban đầu, các bác sĩ của Man City chẩn đoán rằng chấn thương này không đến nỗi nghiêm trọng lắm, và việc El Kun được trở về tập trung cùng ĐT Argentina là một minh chứng. Song rốt cuộc, cậu con rể của Maradona đã không thể thi đấu một phút nào trong chiến thắng 4-1 trên đất Chile, và không thể ra sân ở trận tiếp Venezuela. Hôm nay, Aguero đã bay về Manchester, song anh cũng không kịp bình phục để ra sân cuối tuần này, khi Man City tiếp Aston Villa tại Etihad.

Đội ngũ y tế của Man City cũng đang theo dõi rất sát sao chấn thương lưng của Mario Balotelli, người đã không thể tập trung cùng ĐT Ý ở hai lượt trận cuối vòng loại EURO 2012. Nhiều khả năng Super Mario cũng chưa kịp bình phục vào cuối tuần này. Mà ngay cả khi có thể thi đấu vào giữa tuần sau, anh vẫn chưa thể đá tại Champions League để thực hiện nốt án treo giò sau tấm thẻ đỏ từ cuối mùa giải trước.

Thực ra thì đến hết ngày mai, Carlos Tevez sẽ kết thúc án treo giò nội bộ 2 tuần do vụ không chịu vào sân ở trận đấu với Bayern Munich. Tuy nhiên, chính Mancini đã tuyên bố thẳng thừng rằng chân sút người Argentina không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa, sau những gì anh đã cư xử. Và như thế trước Villa hôm nay, Man City chỉ còn đúng một tiền đạo thực thụ: Edin Dzeko. Nếu là 10 năm trước, hẳn Mancini đã... xách giày vào sân. Nên nhớ, ông là một chân sút nổi tiếng tại Serie A trước khi sang Anh dưỡng già.

Cái khó ló cái khôn?

Mancini đang khá đau đầu với bài toán hàng công, song thực ra thì vấn đề vẫn có hướng giải quyết, mà không nhất thiết phải sử dụng Tevez, một kẻ chẳng còn tâm trí nào thi đấu nữa. Thứ nhất, đôn những chân sút trẻ như Lucas Scapuzzi, Harry Bunn hoặc Juan Angel Roman từ đội trẻ lên dự bị cho Dzeko. Tuy nhiên, cách này không ổn lắm bởi những cậu bé ấy còn khá ít kinh nghiệm.

Cách thứ hai, đẩy một trong số những tiền vệ công lên chơi tiền đạo. Đây có vẻ như một phương án ổn thỏa hơn bởi thực tế, Man City đang sở hữu những cầu thủ có khả năng chơi như một tiền đạo thứ hai. Đó là David Silva, Samir Nasri, và kể cả Yaya Toure. Thực ra thì đây chỉ là giải pháp khi Dzeko cũng chấn thương nốt, hoặc bị ăn thẻ, còn nếu không thì Man City vẫn có thể bố trí một đội hình mạnh nhất, trong sơ đồ 4-2-3-1. Các tiền vệ trên có thể không mạnh về khả năng làm tường hay chơi đầu, nhưng bù lại, họ có những điểm mạnh khác. Trong khi Silva và Nasri sở hữu kỹ thuật lắt léo và nhãn quan chiến thuật tốt thì sải chân dài của Yaya Toure sẽ khiến những pha phản công của Man City trở lên đặc biệt nguy hiểm.

Về mặt này, có lẽ Mancini cần học hỏi David Moyes. Trong những mùa giải gần đây, hàng tấn công Everton thường xuyên bị hành hạ bởi cơn bão chấn thương, song đội bóng này vẫn vượt qua khó khăn bằng giải pháp đôn tiền vệ lên đá. Điển hình là trường hợp của Tim Cahill, người có xuất phát điểm là tiền vệ, song đã trở thành một chân sút có hạng ở Premier League hiện nay.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X