9 năm sau chức vô địch Premier League lịch sử, Leicester đã chính thức xuống hạng lần thứ hai sau thất bại 1-0 trên sân nhà trước Liverpool hôm Chủ nhật vừa qua.
Đây là hệ quả tất yếu từ việc 'Bầy cáo' đã không có những sự đầu tư lớn về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân King Power mới chỉ giành được vỏn vẹn 4 chiến thắng trong suốt mùa giải NHA 2024-25.
![]() |
Leicester xuống hạng sau thất bại trước Liverpool tại vòng 33. |
Và trước việc Leicester chính thức xuống hạng sau vòng 33, huyền thoại của CLB, Jamie Vardy, đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau màn trình diễn được đánh giá là đáng "xấu hổ" của đội nhà.
Lão tướng 38 tuổi cho biết: "Ở thời điểm này, tôi thậm chí không biết phải nói gì. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác tức giận và buồn bã của tôi về cách mà mùa giải này đã diễn ra. Không có lời bào chữa nào. Tập thể chúng tôi, cả cầu thủ lẫn CLB, đã thất bại. Đó là điều không thể che giấu, và tôi từ chối bất kỳ ý kiến nào muốn bao biện cho chuyện này.
Là người đã gắn bó với CLB này quá lâu, chúng ta đã trải qua bao đỉnh cao và thành công - nhưng mùa giải này lại là thảm họa. Và với tôi, chuyện xuống hạng là một điều hoàn toàn đáng xấu hổ. Điều này thật đau đớn, và tôi biết là các bạn cũng cảm nhận được điều đó.
Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ vì chúng tôi đã không thể hiện tốt và xin lỗi vì đã kết thúc mùa giải 2025 bằng một màn trình diễn tệ hại như vậy".
Dù đã ở vào giai đoạn 'xế chiều' sự nghiệp song Jamie Vardy vẫn đã chơi đầy nỗ lực và cống hiến cho Leicester trong mùa giải năm nay. Trong năm cuối của bản hợp đồng với 'Bầy cáo', tiền đạo 38 tuổi này đã ra sân trong 31 trận tại giải đấu, ghi 7 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo.
Đây cũng là mùa giải thứ 13 liên tiếp Jamie Vardy gắn bó với Leicester kể từ khi gia nhập đội bóng này từ Fleetwood Town ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2012.