Thứ Ba, 01/04/2025
Zalo

Erling Haaland bị tố gây chấn thương cho linh vật của Man City

Thứ Bảy 29/03/2025 06:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Erling Haaland bị cáo buộc khiến một linh vật của Manchester City gặp chấn thương cổ và chấn động nhẹ sau một hành động đùa giỡn.

Erling Haaland bị tố gây chấn thương cho linh vật của Man City

Người phụ nữ giấu tên, hóa thân thành nhân vật "Moonbeam" - một người ngoài hành tinh trong dàn linh vật của Man City, cho biết cô cảm thấy bị đánh vào đầu bởi Erling Haaland ngay trước trận đấu với Southampton.

Ban đầu, cô nghĩ rằng mình bị bóng va trúng, nhưng sau đó đã phải nhập viện để kiểm tra. Kết quả chụp CT không phát hiện tổn thương nghiêm trọng, song cô vẫn gửi đơn khiếu nại về hành vi hành hung đến cảnh sát.

Erling Haaland
Erling Haaland bị tố gây chấn thương cho linh vật của Man City

Vào ngày 26 tháng Mười, trước trận đấu với Southampton, người phụ nữ này đang tạo dáng chụp ảnh thì cảm nhận 2 cú va chạm vào phía sau đầu.

Cô kể lại: “Tôi thực sự sốc. Khi rời sân, tôi hỏi một đồng nghiệp: ‘Cái quái gì vừa đập vào tôi vậy?’”. Người đồng nghiệp trả lời: “Là Erling. Anh ấy đánh vào đầu cô từ phía sau”.

Cô tiếp tục nói: “Tôi rất tức giận, bắt đầu khóc vì đầu đau nhói và vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau đó, tôi nhận ra Haaland đã vỗ vào đầu tôi rồi còn tựa lên đó”.

Cô đã báo cáo vụ việc với bộ phận bảo vệ của Man City nhưng chỉ nhận lại một câu nói đùa: “Ít nhất thì cô cũng có thể khoe rằng Haaland đã chạm vào mình”.

Dù được đề nghị nghỉ làm sớm, cô vẫn tiếp tục ca trực nhưng sau đó xuất hiện triệu chứng buồn nôn và đau vùng cổ, đầu. Ngày hôm sau, bác sĩ đội một của Man City khuyên cô nên đến bệnh viện kiểm tra.

Kết luận điều tra: Haaland không có lỗi

Paul Kenyon, trưởng bộ phận an toàn của Man City, đã mở cuộc điều tra và xem xét CCTV. Khi cô hỏi liệu có ai trao đổi với Haaland chưa, Kenyon trả lời: “Chưa. Họ không muốn làm cậu ấy mất tập trung”.

Cuối cùng, báo cáo kết luận rằng tiền đạo người Na Uy không phải nguyên nhân gây ra chấn thương của cô. Bằng chứng video cho thấy Haaland chỉ chạm nhẹ vào linh vật, điều anh thường làm như một hành động thân thiện.

Cảnh sát Greater Manchester sau đó cũng xác nhận Haaland không có ác ý trong hành động này.

Người phụ nữ này vẫn chỉ trích cách Man City xử lý vụ việc: “Tôi tin rằng Haaland sẽ xin lỗi nếu họ cho anh ấy cơ hội. Nhưng họ chỉ muốn che giấu mọi thứ”.

Người phát ngôn của Man City khẳng định: “Chúng tôi bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Câu lạc bộ đã tiến hành điều tra đầy đủ và không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh rằng chấn thương xảy ra theo cách được tuyên bố. Cảnh sát cũng không có hành động nào thêm với vụ việc này”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X