Ngay sau trận thắng kinh điển Lyon tại tứ kết lượt về Europa League, Man United một lần nữa thể hiện bộ mặt đáng thất vọng ở đấu trường quốc nội. Với đội hình nhiều cái tên dự bị, Quỷ đỏ đã bị Wolverhampton đánh bại 1-0 trong cơ hội gần như duy nhất của trận đấu.
Chia sẻ sau thất bại này, HLV Ruben Amorim thừa nhận: "Nếu bạn không ghi bàn, bạn không thể thắng trận. Chúng tôi cần những bàn thắng. Đã có lúc chúng tôi không ghi bàn vì không tạo được cơ hội. Giờ chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lại không tận dụng được, đó là vấn đề lớn nhất của đội.
Không chỉ về Rasmus Hojlund, toàn đội đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Với Rasmus, chúng tôi cần cậu ấy ghi bàn, nhưng rõ ràng điều đó chỉ có thể xảy ra khi cậu ấy được thi đấu".
![]() |
HLV Ruben Amorim thừa nhận Man United không biết ghi bàn |
Chia sẻ về kết quả này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Chúng tôi nhận bàn thua từ cú sút trúng đích duy nhất của họ. Wolves ghi bàn và chúng tôi thua trận. Những ngày như thế này thật sự rất thất vọng. Chúng tôi chơi hay hơn đối thủ, nhưng nếu không ghi bàn, bạn không thể giành chiến thắng.
Mùa giải này sẽ kết thúc theo cách như vậy, nên chúng tôi cần rút ra những điều tích cực và cải thiện những gì cần cải thiện. Chúng tôi phải xem xét mọi thứ – đội hình, thị trường chuyển nhượng, những gì cần phải thực hiện".
Với thất bại của Ipswich ở trận đấu cùng giờ, Man United đã chính thức trụ hạng ở Premier League và không còn mục tiêu tại đấu trường này. Họ sẽ phải tập trung tối đa vào Europa League khi đã giành quyền vào bán kết.