Man United phải chờ đến phút 96 để Rasmus Hojlund gỡ hòa 1-1 trước Bournemouth, đội chỉ còn 10 người trên sân. Kết quả này giúp United nhích lên vị trí thứ 14.
Với số điểm gấp đôi United mùa này, Liverpool khiến HLV Ruben Amorim gặp áp lực lớn để đưa đội bóng trở lại ánh hào quang. Khi màn hình gần đó chiếu cảnh cầu thủ Liverpool và Tottenham bước ra sân Anfield, Amorim chia sẻ: “Chúng ta phải tập trung vào chính mình, không nên so sánh với đội khác. Hãy thẳng thắn một điều, Man United United và Liverpool ở 2 đẳng cấp khác nhau vào thời điểm này.
![]() |
HLV Ruben Amorim gửi lời nhắn nhủ fan MU |
Nhưng mọi thứ có thể thay đổi. Vì vậy, chúng ta cần tiến từng bước, không mơ mộng xa xôi. Mục tiêu lớn nhất là vô địch Premier League. Tôi biết điều đó không thể đến ngay mùa sau, nhưng chúng tôi đang xây dựng nền móng. Sang năm, chúng tôi phải tiến bộ hơn. Tôi hiểu NHM khao khát chiến thắng, nhưng chúng tôi cần nỗ lực mỗi ngày”.
Về phía Bournemouth, HLV Andoni Iraola cho biết sẽ kháng cáo thẻ đỏ của Evanilson. Ông bức xúc: “Ai từng chơi bóng sẽ hiểu. Evanilson trượt chân, không cố ý phạm lỗi nặng nhưng lại bị đuổi. Chúng tôi mất cậu ấy 3 trận, ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi sẽ kháng cáo”.

Đêm 27/4, tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn ở phút 90+6 giúp MU hòa Bournemouth 1-1 ở vòng 34 Premier League.

Chia sẻ sau trận hòa 1-1 trước Bournemouth ở vòng 34, huấn luyện viên Ruben Amorim đã bày tỏ sự không hài lòng về màn thể hiện của các học trò.