Người ta từng hy vọng Salah sẽ có bóng vàng trong mùa giải có thể sẽ là cuối cùng của anh tại Anfield. Người ta cũng từng hy vọng rằng Liverpool sẽ có cả FA, cả Premier League và mộng mơ hơn là cả Champions League.
![]() |
Nhưng rồi mọi thứ cứ dần sụp đổ theo một quỹ đạo mà nhiều người còn chẳng thể tin đây từng là đội bóng có mệnh danh là "vua đấu cúp". Họ rời FA Cup trước một đội bóng hạng hai bằng một đội hình non trẻ, họ dừng bước tại Champions League dù đã nắm lợi thế và có điểm tựa sân nhà, và ngày hôm nay họ tiếp tục gục ngã một cách đầy thất vọng trước Newcastle - một đội bóng mà 70 năm nay chưa thể chạm tay tới danh hiệu.
Với Salah, mọi thứ cũng gần giống như vậy. Tháng Ramadan dường như có một phép màu nào đó níu đôi chân thăng hoa đó lại. Nó ghìm anh từ một cỗ máy săn bàn hàng đầu phải chơi thất thế trước Nuno Mendes tại Anfield, nó khiến anh không thể tung ra một cú sút nào tại Wembley trước Newcastle. Tất nhiên chẳng ai phủ nhận đây có thể coi là mùa giải có phong độ tốt nhất của anh kể cả ở mặt ghi bàn lẫn kiến tạo. Nhưng rõ ràng, chúng ta vẫn cảm giác thấy một thứ gì đó đã níu chân Salah để anh không thể có những chiến công hiển hách như các vị tiền bối đi trước tại Liverpool.
![]() |
Vị thế "vua đấu cup" chắc sẽ còn phải chờ đợi rất lâu nữa để Liverpool lấy lại, nhưng có lẽ đó không phải thứ mà họ nên quan tâm vào thời điểm này. 9 trận đấu nữa tại Premier League sẽ quyết định họ có thể vô địch Premier League hay không. Và tất nhiên với công sức của cả tập thể trong hơn 2/3 mùa giải, Lữ đoàn đỏ sẽ không muốn tuột mất danh hiệu cao quý đó giống như cách họ gục ngã ở những trận đấu cup mùa này.
Premier League vẫn còn ở phía trước, đứng dậy và bước tiếp thôi Liverpool!